Người phụ nữ "vô sinh" và tình huống éo le sau ngày cưới vợ hai cho chồng
Chị Mai bất ngờ mang thai sau nhiều năm chờ đợi. Vợ chồng anh Hoàng Văn Bằng (50 tuổi) và chị Lưu Thị Mai (52 tuổi) kết hôn từ năm 1983 và sống hạnh phúc, nhưng sau hơn một năm không có con, họ quyết định đi khám. Các bác sĩ chẩn đoán chị Mai bị tắc ống dẫn trứng và kinh nguyệt không đều, khiến việc có thai là rất khó khăn. Mặc dù được khuyên nên điều trị phẫu thuật, họ vì hoàn cảnh khó khăn đã trở về. Sau đó, họ tiếp tục tìm thầy lang khắp nơi, dù phải đi xa hàng trăm cây số.
Chị Lưu Thị Mai, trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn và chồng thường xuyên say xỉn, đã phải chịu đựng sự chửi bới và đuổi ra khỏi nhà. Năm 1993, vì quá tuyệt vọng về việc không có con, chị đã quyết định làm điều khó khăn: lấy vợ hai cho chồng để có hy vọng có cháu. Chị tìm thấy chị Phạm Thị Thành, một phụ nữ 40 tuổi chưa có chồng, và ngỏ ý xin cưới cho chồng mình. Dù có vợ hai, anh Bằng vẫn luôn trân trọng chị Mai, và hai người sống hòa thuận bên nhau.
Người vợ hai của anh Bằng nhanh chóng có thai và sinh một bé gái xinh xắn, khiến vợ cả không còn thường xuyên dùng thuốc. Chị Mai, mặc dù đã quyết định lấy vợ cho chồng và dừng mọi hi vọng về con cái từ năm 1993, nhưng đến đầu năm 1998, chị bất ngờ có thai. Sau khi sinh, anh Bằng đã đưa hai mẹ con vợ hai sống riêng gần nhà, nhưng vẫn chăm sóc cho cả hai gia đình. Sau khi con đầu lòng được 8 tuổi, chị Mai sinh thêm bé thứ hai vào năm 2006.
Đại gia đình chị Mai sống hạnh phúc, các cháu đã lớn nên cuộc sống bớt vất vả. Dù là vợ chung, hai người đàn bà vẫn hòa thuận, không bao giờ to tiếng. Một hàng xóm cho biết: “Sống sát vách với nhà anh Bằng, tôi chưa bao giờ nghe thấy hai cô vợ cãi nhau, chắc họ thông cảm và sống hòa thuận.”
Source: https://afamily.vn/nguoi-dan-ba-vo-sinh-va-tinh-huong-kho-xu-sau-ngay-cuoi-vo-hai-cho-chong-20140509114954229.chn